Sáng
hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng Ngôi Lời là Con
Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự sống và ơn cứu độ đến cho loài
người. Tin mừng
quả quyết với chúng ta: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ
giữa chúng ta.” Chúng ta biết lời nói rất
quan trọng cho đời sống. Nhờ lời nói,
chúng ta có thể chia sẻ tâm tư hay diễn tả tư tưởng của mình. Nhờ lời nói, chúng ta có thể hiểu được người
khác, hay biết được ý của họ.
Bài Tin
mừng hôm nay cho chúng ta biết chính Chúa Giê-su là Ngôi Lời của Thiên
Chúa. NGôi Lời đã mặc lấy xác phàm trở
nên một con người. Qua Hài nhi Giê-su
sinh ra trong một đêm lạnh lẽo giá buốt, ở một nơi hoang vắng, nghèo nàn và
trong một máng cỏ nơi hang Be-lem, chúng ta hiểu được phần nào tâm tình của
Thiên Chúa muốn nói với loài người chúng ta. Tôi xin được chia sẻ mấy tâm tình
của Chúa sau đây.
Thứ
nhất, Lời của Thiên Chúa là Lời Yêu Thương.
Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, đó là gì nếu không phải là tình
yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã muốn
nói với chúng ta bằng chính ngôn ngữ của loài người. Không phải chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng cả
thân xác. Lời Chúa trong thân xác trẻ
thơ. Thật là gần gũi! Thật yêu thương! Vì yêu thương nên Thiên Chúa đã khiêm nhường
xuống trần, mặc lấy xác phàm để đến, ở và sống giữa chúng ta. Một trẻ thơ run rẩy trong màn đêm gió rét hôm
nay trong máng cỏ Be-lem, ngày sau cũng sẽ run rẩy đau đớn khi bị treo trên
Thánh giá trên ngọn đồi Gôn-gô-ta. Tất
cả đều là lời nói tình yêu mà Thiên Chúa muốn nói với nhân loại chúng ta.
Thứ
hai, Lời của Thiên Chúa là Lời Cứu Độ.
Tình yêu của Thiên Chúa không phải là cảm tính, nhưng là một kế hoạch,
chương trình lâu dài. Lời Thiên Chúa nói
với loài người không phải để làm vui tai, nhưng đem đến ơn cứu độ. Trong Kinh
Tin Kính chúng ta đọc: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã
từ trời xuống thế.” Chúa xuống thế làm
người để cứu chuộc chúng ta, để nâng chúng ta lên làm con Thiên Chúa. Thân xác bé nhỏ của hài nhi Giê-su nằm trong
máng cỏ là tất cả niềm hy vọng ơn cứu độ của loài người chúng ta.
Thứ
ba, Lời của Thiên Chúa là Lời Soi Sáng, là ánh đèn soi sáng cuộc đời chúng ta.
Tội lỗi đã làm cho loài người bị bóng tối che phủ làm cho con người mất phương
hướng, lạc lối, mất ý nghĩa cuộc sống.
Ngôi Lời Thiên Chúa mặc lấy xác phàm để làm cho cuộc đời con người có ý
nghĩa, chiếu ánh sáng vào đêm tối và dẫn con người đến ánh sáng thật của niềm
vui mừng, hạnh phúc và bình an thật, và mở một con đường dẫn con người về Nước
Trời.
Và
thứ tư, Lời của Thiên Chúa là Lời Sự
Sống. Lời Chúa biến đổi sự sống trần
gian của con người trở thành sự sống vĩnh cửu đời đời. Lời Chúa trở thành thức ăn, thức uống để nuôi
sống thể xác và linh hồn những ai tin vào Lời Ngài. Ai tin, đi theo và sống Lời Chúa là đi trong
ánh sáng dẫn đưa tới sự thật và sự sống.
Chúng
ta biết còn nhiều ngưòi trong thế giới, xã hội hôm nay chưa tin vào Ngôi Lời,
chưa tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu thế, và còn đang sống trong bóng tối. Nhưng chúng ta, những người quay quần trong
hội trường sáng hôm nay, chúng ta tin vào Ngôi Lời và nhận ra Ánh Sáng của
Thiên Chúa, trở lại đây để tiếp tục ca tụng tôn vinh lòng yêu thương của Thiên
Chúa với chúng ta. Như Tin mừng Nói: “Chúng tôi đã
nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như
của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.”
Chúng ta cũng nhận ra vinh quang của Chúa chiếu tỏa đến con người chúng
ta. Đó là lý do chúng ta vui
mừng cử hành thánh lễ Giáng sinh hôm nay.
Sáng
hôm nay, qua hài đồng Giê-su nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa muốn nói với loài
người chúng ta lời nói yêu thương, và chỉ ai mở tâm hồn mới có thể lắng nghe
được. Chỉ có những ai kháo khát mới có
thể nghe hay đón nhận Lời Cứu Độ của Thiên Chúa được. Chỉ có những tâm hồn thiện chí, bác ái, hy
sinh và quảng đại mới có thể hiểu được Lời Ánh Sáng của Thiên Chúa, và chỉ có
ai có lòng xác tín thì mới có Lời Sự Sống. Tất cả chúng ta được kêu gọi mở rộng
trái tim, tâm hồn như thánh Giuse và Đức Maria để nghe lời yêu thương của Thiên
Chúa, có tấm lòng khao khát như các mục đồng để chúng ta nhận được lời cứu độ,
và có tâm hồn thiện chí như ba nhà đạo sĩ để hiểu được ý nghĩa Lời Chúa soi
sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Trong
bầu khí thánh thiêng hôm nay, chúng ta xác tín hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ
không phải là một hài nhi tầm thường, mà là Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm
người, đem tình yêu, ánh sáng thật, và niềm bình an và hy vọng cho con người chúng
ta. Chúng ta cũng xác tín một ngày nào đó, Người sẽ trở lại, không còn nằm
trong máng cỏ như ngày sinh nhật, mà trở lại trong vinh quang của một vị vua,
vị thẩm phán tối cao và quyền năng để phán xét và dẫn đưa chúng ta vào Nước
Trời hưởng hạnh phúc và bình an thật của Chúa. Xin kính chúc quí cha, quí sơ, ông
bà anh chị em và gia quyến một mùa Giáng sinh an bình và đầy hồng ân Thiên
Chúa.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét