Ông
bà anh chị em thân mến. Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng trọng
thể lễ Các Thánh. Tất cả chúng ta đều
biết đến môt số Các Thánh, thí dự như Thánh bổn mạng của chúng ta là ai. Chúng ta biết Thánh Giuse bổn mạng của giáo
xứ là chồng của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Chúng ta biết 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam,
những người đã can đảm và anh dũng chịu những cực hình đau đớn trước khi hy
sinh mạng sống vì đức tin. Chúng ta biết
rõ hơn về Thánh Phêrô, người đã được Chúa Giêsu giao chìa khóa Nước Trời và đặt
làm đầu 12 vị Tông đồ. Chúng ta biết Thánh Phaolô, một người Pharisiêu đi tìm
bắt và bách hại Kitô hữu, nhưng đã được chính Chúa Giêsu Phục sinh kêu gọi trở
lại, và sau đó trở thành Tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại. Chúng ta biết Thánh Phan-xi-cô con của một
thương gia giàu có, đã từ chối tài sản của cha mẹ hứa để lại, hiến cuộc sống
cho Chúa làm việc bác aí giúp những người bệnh tật, đau yếu. Chúng ta cũng biết
đến mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, một Vị Thánh trong thời đại hôm nay, đã hiến dâng
cuộc sống để phục vụ Chúa trong anh chị em, đi nhặt những người bệnh nhân hấp
hối bên đường và ôm những người này vào lòng mình, để họ cảm nhận được tình yêu
của Chúa trước khi tắt thở.
Nhưng
những Vị Thánh này, không phải là những Vị Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay,
lý do là vì những Vị Thánh này có những ngày kính riêng. Hôm nay chúng ta mừng kính vô số các Vị Thánh
đàn ông, đàn bà và trẻ em vô danh, những người đã cố gắng sống cuộc sống Kitô
hữu nơi trần gian một cách tốt đẹp nhất.
Tôi có cuốn sách liệt kê khoảng 700 trăm Vị Thánh và cho chúng ta biết
một cách tóm tắt cuộc đời của các ngài khi còn sống ở trần gian này. Bài đọc 1 cho chúng ta biết về một đám đông
không thể đếm hết được đang tụ tập trước nhan thánh Chúa. Họ là những
người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn
lao ở trần thế.
Tất
cả chúng ta có thể học được rất nhiều nhân đức của những người thánh thiện này.
Họ là những người đã được Chúa gọi về
khi còn rất trẻ, có người già, người có gia đình, người độc thân, có người là
tu sĩ nam nữ hay linh mục. Những người
này đã có những cuộc sống khác nhau từ nghèo khổ cho đến giàu có. Tuy họ có những cuộc sống khác nhau, nhưng họ
có cùng một số điểm giống nhau. Họ có lòng xác tín vào Chúa và cố gắng sống
những lời Chúa dạy. Họ tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Họ đặt Chúa trên hết và trước hết trong cuộc
sống. Họ can đảm làm chứng và dùng những
ơn lành Chúa ban để xây dựng và làm sáng danh Chúa. Một số đã xác tín vào Chúa đến độ hy sinh
cuộc sống, can đảm chịu tử vì đạo và vì Chúa.
Họ là những người có lòng yêu mến Thánh Lễ, các Bí tích và Lời
Chúa. Họ là những người chân thành yêu
mến tha nhân như Lời Chúa dạy bảo bằng những việc hy sinh phục vụ, bác ái và
quảng đại.
Ông
bà anh chị em thân mến. Hôm nay Giáo hội
không những muốn chúng ta kính nhớ đến những Vị Thánh này, mà còn muốn đặt các
ngài trước mặt chúng ta như những người chỉ đường, hướng dẫn chúng ta đến với
Chúa. Chúng ta hân hoan vui mừng vì biết
rằng những người thân thuộc đã ra đi trước chúng ta, đã chết trong ơn sủng của
Chúa, hay đã được thanh luyện, và đang được hưởng hạnh phúc chiêm ngưỡng thánh
nhan Chúa trên Nước Trời. Chúng ta biết có những Vị Thánh đã không có một đời
sống tốt lành thánh thiện khi còn trẻ, nhưng họ đã ý thức và nhận biết được tội
lỗi của mình. Họ đã ăn năn thống hối,
nhận biết Chúa luôn mở lòng nhân từ tha thứ và yêu thương nếu họ quay trở về
với Người.
Thiên
Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Người. Người luôn kêu gọi
và ban nhiều ơn lành để chúng ta có cuộc sống tốt lành, thánh thiện. Vậy thì, chúng ta phải sống như thế nào để
trở nên thánh. Thật sự chúng ta không
được kêu gọi trở thành Thánh Giuse, Đức Maria, Thánh Têrêsa, Thánh Phêrô, Thánh
Phaolô, hay Các Thánh Tử Đạo. Nhưng chúng
ta được Chúa kêu gọi trở thành một người Kitô hữu chân chính. Hay nói một cách khác, chúng ta được kêu gọi sống
xứng đáng là một người ông, một người bà, trở thành những gương sáng thánh
thiện và bác ái cho cháu chắt noi theo. Chúng ta được kêu gọi sống xứng đáng là
một người chồng, một người vợ, trung thành với lời thề hứa, trở thành những cha
mẹ mẫu mực, chu toàn bổn phận, sốt sắng và hướng dẫn con cái sống đức tin. Chúng ta được kêu gọi là những người con vâng
lời, hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta được
kêu mời sống xứng đáng là một tín hữu chân chính trong Cộng đồng Giáo Hội Chúa
nơi trần gian, can đảm trở thành những chứng nhân có đời sống hy sinh phục vụ
và quảng đại để xây dựng và làm sáng danh Chúa.
Chúng
ta không phải đợi khi chết mới trở thành thánh. Chúng ta biết trước khi đứng
trước nhan thánh Chúa, Các Thánh đã đứng trước mặt chúng ta và đã sống nơi trần
gian như chúng ta. Họ đã cố gắng yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và
hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính bản thân họ. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Các Thánh, tiếp
tục thánh hóa cuộc sống của mỗi người chúng ta qua tình yêu và ơn sủng của
Người.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét