Như
chúng ta biết Thập Giá là một sự xỉ nhục đối với người Do Thái, và là một điên
rồ cho những người Dân Ngọai. Nhưng để cứu
chuộc nhân loại, Chúa Giê-su đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên Thập Giá. Đó
là lý do tại sao trong những thế kỷ đầu, Kitô Giáo đã phải đương đầu với bao
nhiêu sự khó khăn và chống đối. Nhưng đối với các Ki-tô hữu,
Thập Giá là
sức mạnh, là tình yêu và là khôn ngoan của Thiên Chúa. Các Bài Kinh thánh hôm nay cho chúng ta biết sự cần
thiết và quyền lực của Thánh Giá Chúa Ki-tô, để chúng ta luôn có một niềm xác
tín vào Thiên Chúa cũng như ơn cứu độ của Người.
Bài
đọc 1 cho chúng ta biết, khi dân Do thái đi ngang qua sa mạc trong cuộc hành trình
về đất hứa, họ mất lòng tin và kêu trách Chúa, cho nên đã bị rắn độc cắn. Lúc ấy, họ chạy đến ông Môise và nhờ ông cầu
xin Thiên Chúa để Người thương cứu chữa họ.
Ông Môisê đã cầu nguyện và được Thiên Chúa truyền cho làm một con rắn bằng
đồng và treo trên cột; ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Mỗi khi nhìn lên con rắn, dân chúng nhận ra tội
lỗi của mình, ăn năn thống hối và được tha. / Nhiều lúc chúng ta cũng giống như
dân Do Thái kêu trách Chúa: Tại sao để cuộc đời chúng ta quá nhiều đau khổ như
vậy? Chúng ta không nhận ra tình yêu, và
biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống.
Trong
bài đọc 2, thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy trọn vẹn kế họach cứu độ của Thiên
Chúa qua con đường đau khổ và cái chết trên thập giá của Chúa Giê-su Kitô. Ngài
là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương đã vâng lời và khiêm nhường mặc lấy bản tính
yếu hèn của con người, bằng lòng chịu những sự thương khó và chết trên cây thập
giá để cứu con người khỏi chết và được sống lại vinh quang với Người.
Bài
Tin mừng hôm nay là cuộc đàm thọai giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Chúa bảo ông: “Như ông Môi-sê đã giương cao
con rắn trong sa mạc, thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Chúa có ý muốn ám chỉ đến cái chết
trên thập giá của Người sẽ đem đến sự sống muôn đời cho những ai tin.
Có một người đàn bà cứ phàn nàn trách Chúa vì phải
vác một thập giá quá nặng. Chúa đưa bà
đó đến một cửa hàng bán các thập giá đủ cỡ, để bà đó chọn lựa. Bà đó hăm hở bước vào cửa hàng, dựng cây
thập giá của mình vào tường, và tự nhủ: "Đây là chuyện cả đời người, phải
hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn".
Thế là bà ta đi thử hết cây thập giá này đến cây
thập giá khác. Nhưng không có một cây
nào làm bà vừa ý vừa lòng. Cây thì quá
dài, cây thì quá ngắn. Cây thì quá nhẹ,
cây thì quá nặng. Bà tiếp tục tìm kiếm khắp nơi trong cửa hàng. Cuối cùng, bà đã tìm được cây thập giá mà bà
cho là ưng ý nhất. Bà mang đến tới Chúa,
nở nụ cười mãn nguyện và nói: "Lạy Chúa, đây chính là cây thập giá mà con
hằng tìm kiếm. Con xin vác lấy". Khi
bà vừa hí hửng ra khỏi cửa hàng, thì Chúa mỉm cười nói với chị: "Ta rất
vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá này. Đây cũng chính là cây thập giá
mà con đã vác vào và dựng ở tường của cửa hàng".
Trong
ngày lễ suy tôn Thánh giá Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta nhìn lên cây thánh giá,
chúng ta cùng cảm tạ tri ân Chúa, vì Chúa đã dùng cây thánh giá mà chuộc tội
cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta
luôn cảm nhận ra tình yêu bao la của Chúa cho chúng ta, và ban ơn thêm sức, để
chúng ta vác thập giá của chính chúng ta, tiến bước đi trong ơn sủng và bình an
của Chúa, để ngày sau cùng được sống lại vinh quang với Người trên Nước Trời.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét