Thông
tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa
Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm C. Số 611
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh
lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.
Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh
lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
Trong ngày: 8 giờ sáng và 8
giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ
Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
Kinh Thánh
Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ml. 3,
19-20. Ngôn sứ Malakia tiên báo
rằng: trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, những kẻ kiêu căng, những người gian
tham và ác tâm sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói
như mặt trời.
Bài Đọc 2. 2Tx. 3, 7-12. Thánh Phaolô cảnh cáo những
kẻ hiều lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng không lo làm việc. Ngài khuyên họ noi gương Ngài chịu khó làm
việc nuôi thân, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 21, 5-19. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước sự việc
thành Giêrusalem hùng vĩ tráng lệ sẽ sụp đổ, và sẽ có chiến tranh, loan lạc,
thiên tai, bách hại là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế. Cần phải chuẩn bị, tin tưởng và kiên trì để
được cứu thoát.
Đáp Ca: Chúa
ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.
Kinh thánh tuần tới: 2Sm.
5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43.
Suy Niệm.
Chúng
ta đang sống trong một thế giới tạm bợ, mọi sự đều thay đổi và sẽ qua đi.
Không một sự gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ
kiên cố vững chắc. Đức Giê-su, trong bài Tin Mừng hôm nay, báo trước về số
phận của thành Giê-ru-sa-lem rằng: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ
có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Đây là bài
học quan trọng mà những Ki-tô hữu tin vào đời sống đời đời, cần phải
suy gẫm để sống cho phù hợp và khôn ngoan. Đời sống chóng qua, nếu chúng ta cứ
chú tâm đến cuộc sống tạm bợ hôm nay, thì khi đời sống này qua đi, ta sẽ
hoàn toàn trắng tay khi bước vào đời sống vĩnh cửu. Chỉ những gì thuộc về thế
giới vĩnh cửu mới tồn tại. Người khôn
thì nhắm lợi ích lâu dài, còn kẻ dại chỉ nhắm lợi ích trước mắt. Thật dại dột
những người chỉ biết có lợi ích chóng qua đời này, không nghĩ gì đến hạnh phúc
lâu dài đời sau!
Reflection.
Malachi 3:19-20. In today's reading, the
prophet is sounding the alarm. Although God's promises have been fulfilled,
many have become proud, selfish, and sinful. But the day of judgment will come.
Those who do evil will not get away with it forever. Justice will surround them
like a blazing oven. While the evil are "burning," the faithful will
be warmed by "the sun of justice." How do these prophetic words
motivate you? How will you prepare for the day of the Lord?
2 Thessalonians 3:7-12. What
would happen if everyone knew when the end of the world was coming? Some early
Christians, who believed that Christ was coming again soon, decided to quit
work and take it easy. But they are scolded for becoming lazy busybodies and
taking advantage of others. They are to work and to remain faithful, for no one
knows when the end is coming. In these last weeks of the liturgical year, the
Church reminds us of the end of time itself, the end of the world and the
beginning of God's new and eternal kingdom. How do you feel about being
reminded of the end of the world? Does it make a difference in the way you live
your life?
Luke 21:5-19. Jesus
warns his followers not to be deceived about the end of the world. The signs of
the end (wars, earthquakes, famines) will occur repeatedly. Christians will be
persecuted and will not be able to trust even some of their own family members.
But Jesus will not abandon them. He will give them the right words to speak
when they are on trial. By enduring whatever suffering comes, his disciples
will be saved. Though their bodies may be persecuted, their spirits will remain
unharmed. What does your faith in Jesus tell you about the end of the world?
What does your faith tell you about your personal "end of your world"
that we call death? How does your faith in Jesus help you to proclaim your
faith in words and actions, no matter what the consequences?
Ý Lễ
Trong Tuần.
Thứ Hai. Các
Lh.– Lh. Têrêsa -Các Lh./Gđ.Long&Mai –Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Ba. Lh.Phêrô/Gđ. Chị Tho – Maria/Gđ.
Thắng&Hà - Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Tư. Các Lh. Bạn bè – Các Lh.Tiền nhân/Gđ.Bà
Tước- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Năm. Lh.Antôn –Lh.Phêrô/Gđ.Chị Tho-Lh.Tiền
nhân&Các Lh./Gđ. Bà Lương
Thứ Sáu. CácLh/Gđ.LươngVũ-
LhGiuse-Lh.Antôn/Thắng&Hà- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Bảy. Lh.Antôn - 2Lh.Giuse/Gd.Thắng&Hà - Lh.Giuse/Gđ.
Bà Kim Lê
Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh - Lh.Giuse/Gđ. Trần Hùng Cường
Chúa Nhật. Lh.Đôminicô/Gđ.Thắng&Hà-Lh.Phêrô/Gđ.Chị
Tho- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Lh.Giuse/Gđ.Trần H Cường - Lh.Đa Minh&Maria/Gđ.Khương&Cúc
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
Đọc Lời Chúa Thừa Tác Viên Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu Vũ
Đình Hiệu Hải
Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến Lê
Thanh Xuân;Ng.Trường Giang Austin
Vũ
Dâng Lễ: Gđ: Lê Văn Bằng
Steven Trần;John Đinh
Phụng Vụ Tuần Tới.
Đọc Lời Chúa Thừa Tác Viên Giúp
Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thi Lâm
Ng. Ngọc Bảo Hải Joseph Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Trần Thị Tho
Vũ Đình Hiệu/Trần Ngọc Ánh
10. Lớp Giáo Lý Ng. Trung Hải;Phạm V.
Tiến James Ngô
Dâng Lễ: Lớp Giáo Lý Joseph&Paul Nguyễn
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 11, 2016
Quĩ Điều Hành. $2,720
Quĩ Xây Dựng Nhà
Thờ&Nhà Xứ. Các
gia đình:
Ngô
Viết Quảng 1,200
Bùi
Minh Hòa Hiệp 500
Trần
Minh Quân 400
David
Trương 100
Trần
Văn Sinh&Thúy 100
Phạm
Liên 100
Nguyễn
Đình Chót 100
Thân
nhân Đỗ Xuân Tuyển 100
Lý
Cảnh Trên 100
Phạm
Định&Thanh (Gđ# 59) 100
Phạm
Định&Lợi (Gđ# 130) 100
Bùi
Gẫm 100
Phạm
Thị Thủy (Gđ# 106) 50
Nguyễn
Đức Nội 40
Gđ#
84 20
Tổng cộng: $ 3,110
Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào
mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn
gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng
giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn
lành cho mọi người.
Lớp Xưng Tội Và
Chịu Lễ Lần Đầu.
Sẽ
có buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này
cho phụ huynh cha mẹ. Và trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng
11, sẽ có nghi thức dâng tiến các em trong lớp xưng tội và rước
lễ lần đầu. Xin tất cả cha mẹ và các em tham dự đầy đủ.
Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới, hội sẽ bán thức ăn
Chúa nhật tuần này. Xin chân thành cám
ơn các hội viên và những người hy sinh nấu các món ăn. Và xin mọi người mua để
nâng đỡ tinh thần và ủng hộ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho
mọi người.
Kết Thúc Năm Thánh
Lòng Thương và Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo.
Chúa
nhật, ngày 20, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, kết thúc Năm Thánh Lòng
Thương Xót Chúa, và cũng là ngày kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10
giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh Các Thánh Tử Đạo. Xin mọi người tham dự.
Ngày Lễ Tạ Ơn
(Thanksgiving Day).
Ngày 24 tháng 11 là ngày lễ Tạ Ơn.
Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.
Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp
như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa
phương trong mùa lễ sắp tới. Xin kêu gọi
mọi người hưởng ứng và quảng đại.
Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ
được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, đến Chúa nhật, với nghi thức
thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phanxicô
Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, thuộc tỉnh dòng Denver Hoa kỳ hướng dẫn. Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự.
Chương Trình Tĩnh Tâm Và Đề tài
Thứ Sáu: 7
giờ 15 tối - Thánh lễ
8 giờ tối - Tĩnh tâm: Cha mẹ & Con cái
8 giờ tối - Tĩnh tâm: Cha mẹ & Con cái
Thứ Bảy: 10 giờ sáng - Tĩnh tâm: Hôn nhân gia đình
12 giờ: ăn trưa miễn phí.
12 giờ: ăn trưa miễn phí.
12:30-1:30- Tĩnh tâm: Sự hiện hữu và quấy phá của ma quỉ
với gia đình
8 giờ tối - Tĩnh tâm: Xin ơn tha thứ cho nhau
Chúa nhật: 8&10 giờ sáng: Thánh lễ
2
giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.
Xin Chú Ý!
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh
thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người
vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di
động khi tham dự Thánh lễ. Tuyệt đối
không xử dụng điện thoại, hay chơi những máy điện tử trong nhà thờ, không mang
thức ăn hay nước uống vào nhà thờ. Xin
các phụ huynh cha mẹ chú ý gìn giữ con em nhỏ không xé sách hát hay tờ Tin
mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức
ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang
nghiêm và cộng tác của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét