Mẹ
Têrêsa đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên thánh trong một thánh lễ
đặc biệt vào hôm Chúa Nhật 4 tháng 9 vừa qua tại Vatican. "Người hùng"
phò sự sống này đã khéo léo dùng danh tiếng của mình để ủng hộ cho công
cuộc phò sự sống ở tầm mức quốc tế mà trước nay chưa có ai thực hiện.
Vị
nữ tu gốc Albania tầm vóc nhỏ bé này không bao giờ e ngại nói lên sự
thật, ngay cả khi nó làm cho các nhà cầm quyền trên thế giới cảm thấy
khó chịu. Với biểu tượng là bộ tu phục kiểu sari màu trắng, Mẹ đã đi
khắp thế giới lên án việc phá thai, mặc cho khi làm như vậy Mẹ phải nhận
lấy những sự bất tiện và điều không mong muốn.
Một
lần, khi ăn trưa tại Tòa Bạch Ốc, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Hillary
Clinton hỏi Mẹ Têrêsa rằng tại sao Hoa Kỳ vẫn chưa có người phụ nữ nào
được bầu làm tổng thống. Mẹ Têrêsa trả lời: "Có thể vì bà ấy đã bị tước
bỏ quyền được sống".
Năm
1979, trong lúc chờ đợi để phát biểu tại lễ trao giải Nobel Hòa Bình,
Mẹ Têrêsa lần đầu tiên công khai ký tên lên án việc phá thai.
Mẹ
nói với đông đảo giới quý tộc, chính trị gia và người nổi tiếng rằng:
"Điều hủy hoại lớn lao nhất cho nền hòa bình ngày nay là tiếng khóc than
của những đứa trẻ vô tội chưa được sinh ra".
Sau
một khoảnh khắc im lặng như tờ, Mẹ Têrêsa tiếp tục nói: "Nếu một người
mẹ mà còn có thể giết đi đứa con mình cưu mang trong lòng, thì điều gì
còn lại cho các bạn và cho tôi? Đó là chúng ta sẽ giết chết lẫn nhau".
Sau
đó, Mẹ nhấn giọng cảnh báo rằng: "Ngày nay, hàng triệu đứa trẻ bị giết
hại khi chưa được sinh ra, vậy mà chúng ta không nói đến".
"Đối
với tôi, những quốc gia đã hợp pháp hóa việc phá thai là những quốc gia
yếu kém nhất. Họ phải lo sợ trước một sinh linh bé nhỏ! Họ phải lo sợ
trước một bào thai! Trẻ em phải chết bởi vì họ không nuôi được một đứa
trẻ! Bởi vì họ không giáo dục được một đứa trẻ! Trẻ em phải chết vì điều
đó".
Mẹ
kết luận phần nhận xét về việc phá thai bằng một lời khẩn xin: "Chúng
ta hãy thực hiện một quyết tâm mạnh mẽ. Đó là chúng ta sẽ giữ lại mỗi
đứa trẻ, từng đứa trẻ chưa sinh ra. Cho chúng một cơ hội để được chào
đời".
Lời khẩn xin của Mẹ đã không được chú ý đến, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục nói thay cho những đứa trẻ ấy mà không hề chùn bước.
Năm 1985, Mẹ là một khách mời đặc biệt tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc trong lúc Chiến tranh Lạnh đang cao trào.
Mẹ
nói: "Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta đang
sợ hãi vũ khí hạt nhân, chúng ta đang sợ hãi căn bệnh mới HIV/AIDS nhưng
chúng ta lại không sợ hãi khi giết một đứa trẻ vô tội, một thai nhi nhỏ
bé, họ được tạo dựng vì mục đích giống chúng ta là: để yêu mến Thiên
Chúa và yêu thương các bạn và tôi".
Vào
năm 1994, trong buổi Điểm tâm Cầu nguyện Quốc gia tại Washington
(National Prayer Breakfast - biến cố hàng năm được tổ chức ở Thủ Đô
Washington, Hoa Kỳ vào thứ năm đầu tiên của tháng Hai, thường Tổng Thống
Hoa Kỳ được mời tham dự), Mẹ đã ngạc nhiên khi Tổng thống Bill Clinton
và phu nhân Hillary phát biểu gay gắt chống việc phá thai khi họ ngồi
gần Mẹ. Mẹ đã gọi việc phá thai "là một cuộc chiến tranh mà chính người
mẹ đã chống lại những đứa con mình, trực tiếp giết chết những đứa trẻ vô
tội".
Mẹ
nói: "Bất kỳ quốc gia nào chấp nhận việc phá thai thì sẽ không dạy
người ta biết yêu thương được, nhưng sẽ dạy người ta sử dụng bạo lực để
có được điều mình muốn. Đây là lý do tại sao việc hủy hoại lớn nhất cho
tình yêu và nền hòa bình chính là nạn phá thai".
Nhưng
vợ chồng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vẫn lặng lẽ ngồi trong
khi toàn bộ căn phòng hoan nghênh nhiệt liệt bài phát biểu ấy của Mẹ.
Mẹ
Têrêsa cũng chỉ trích những người có quan điểm hẹp hòi về chủ nghĩa nữ
quyền khi họ cho rằng "phụ nữ và nam giới đồng trách nhiệm trong việc
phá thai", Mẹ đã nói trong một thông điệp gửi Hội nghị Thế giới về Phụ
nữ lần thứ tư diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 1995 rằng: thiên chức làm mẹ
là "hồng ân của Thiên Chúa dành cho nữ giới" và việc phá thai đã tước bỏ
nó đi.
Thế Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét