Ông bà anh chị em
thân mến. Xin chào mừng tất cả ông bà
anh chị em, một buổi sáng tràn đầy hồng ân và vui mừng của Chúa Giê-su Ki-tô
Phục sinh. Chúng ta tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có mùa Xuân, và nếu
mùa Đông kéo dài vô tận. Chắc chắn điều
này sẽ làm cho những người nghiên cứu về sự kiện hâm nóng toàn cầu mất
mặt. Nhưng tệ hơn và nguy hiểm hơn là
tất cả sự sống đều chết, đều bị tiêu diệt.
Trái đất này sẽ dần dần đóng băng, và trở thành hành tinh không có sự
sống bay lơ lững trên quĩ đạo. Đời sống
tinh thần, đức tin của chúng ta mà không có phục sinh thì cũng như trái đất
không có mùa xuân, vì sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su là nguồn sự sống của
chúng ta trong Thiên Chúa.
Chúng ta biết không
có ngày lễ nào trong năm phụng vụ có thể so sánh và quan trọng hơn lễ Phục sinh
của Chúa Giê-su, kể cả lễ Giáng sinh.
Chúng ta sẽ không có ngày mừng giáng sinh, nếu sự phục sinh của Chúa
Giê-su đã không xảy ra, vì chúng ta có thể đã không nghe hay không biết gì về
Chúa Giê-su. Nếu Chúa đã không phục sinh
sống lại, nhóm môn đệ theo Chúa đã tan rã.
Chỉ vì sự sống lại phục sinh của Chúa và sự hiện xuống của Chúa Thánh
Thần đã làm cho họ trở nên can đảm và nhận biết mục đích để ra đi rao truyền và
làm chứng cho Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc trần gian.
Ông bà anh chị em
thân mến. Chúng ta nhận thấy hàng năm
vào lễ Phục sinh, báo chí, truyền hình và những phương tiện truyền thông có
những chương trình làm cho người ta nghi ngờ sự thật về cái chết và sự phục
sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Họ cố tìm ra
một điều gì để bàn tán cho dù đều đó vô nghĩa hay tầm thường. Chúng ta nhận biết không thể chứng minh sự
phục sinh sống lại của Chúa Giê-su bằng khoa học, nhưng cũng không phải sự kiện
này xảy ra trong một giấc mơ ngày nào đó. Chúng ta có một nền tảng chắc chắn
vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.
Vậy thì nền tảng đó là gì? Thưa: chúng ta có một mộ trống đã được những
người tin tôn kính vào những thời điểm đầu tiên lúc giáo hội còn sơ khai. Chúng ta có tấm khăn che thân thể Chúa hiện
còn đang lưu giữ làm bằng chứng, cũng như cung cấp một sự kiện căn bản cho sự
phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng bằng chứng mạnh, chắc chắn và rõ ràng
nhất là câu truyện của các phụ nữ trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta có sự
chứng kiến tận mắt của các tông đồ về sự phục sinh của Chúa Ki-tô. Chúng ta có
câu chuyện của tông đồ Tô-ma nghi ngờ, mà chúng ta sẽ nghe vào Chúa nhật tuần
tới, cho chúng ta biết về sự hiện ra của Chúa sau khi Người sống lại. Chúng ta còn có những câu chuyện hiện ra của
Chúa Giê-su Phục với các tông đồ khác làm cho họ xác tín Chúa Giê-su thật sự đã
sống lại. Vì thế, niềm tin về sự phục sinh của Chúa Giê-su của chúng ta không
phải là do câu chuyện họ nghe lại từ người khác, mà chính họ đã chứng kiến tận
mắt. Họ là những bằng chứng xác thực. Họ
là những nhân chứng sống động.
Ông bà anh chị em
thân mến. Cụm từ “nhân chứng” trong ngôn ngữ Hy lạp có nghĩa là “tử đạo.” Có
nghĩa là sự gì sẽ xảy ra cho các tông đồ nếu họ cương quyết và can đảm giữ vững
và làm chứng cho sự kiện phục sinh của Chúa Ki-tô là sự thật, và Người đã hiện
ra với họ nhiều lần. Chúng ta nhận thấy,
các tông đồ không phải làm điều đó và cũng không có lợi ích gì khi phải làm
chứng cho sự phục sinh của Chúa. Họ sẽ phải nhận chịu đau đớn và hình phạt cho
thể xác, nếu họ trung kiên làm chứng cho sự phục sinh. Nhưng giống như Thầy, họ đã trung thành và
không nao núng với những điều họ rao giảng và làm chứng.
Ông bà anh chị em
thân mến. Đức tin của chúng ta vào sự
phục sinh của Chúa Ki-tô đặt nền tảng trên một bằng chứng khởi nguồn từ lúc bắt
đầu, và trong đức tin này, chúng ta tìm được sự hy vọng, hy vọng sẽ có một con
đường dẫn chúng ta ra khỏi khó khăn và tối tăm của cuộc đời, hy vọng Thiên Chúa
sẽ biến đổi bất cứ một sự bất hạnh, bất cứ một tai biến trong cuộc sống, và nảy
sinh ra một điều tốt lành. Nếu chúng ta
phạm tội, nếu chúng ta nhận chịu những sự xấu, nếu chúng ta bị hàm oan, thì
chúng ta sẽ không bị hư mất và thất vọng, vì chúng ta tin Chúa có quyền năng
biến đổi mọi sự trở nên tốt đẹp. Ngôi mộ
trống ban cho chúng ta sự vui mừng và hy vọng, hy vọng sự chết không là chấm
dứt sự hiện hữu của chúng ta, và không là con đường cùng của cuộc sống cho
những ai tin và yêu Chúa. Phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô là câu trả lời cho
nước mắt, cho sự sầu khổ, thiệt thòi, hy sinh, quảng đại và cho những bất hạnh
của cuộc sống trần gian này, vì Chúa có một kế hoạch tốt hơn cho chúng ta đời
sau. Cho nên chúng ta không sợ hãi, lo
âu và thất vọng vì Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại vinh hiển. Chúa đã chiến thắng sự chết.
Ông bà anh chị em
thân mến. Nếu chúng ta tin vào sự phục
sinh của Chúa, thì chúng ta phải sống cuộc sống mới. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta trong bài đọc 2
hôm nay: “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên
trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên
trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.”
Nếu sự phục sinh của Chúa Ki-tô không bắt đầu ảnh hưởng và biến đổi đời
sống chúng ta hôm nay, thì khi nào sẽ bắt đầu?
Chúng ta không thể đợi đến lúc chúng ta không còn có thời giờ hay cơ
hội, vì e rằng quá trễ. Chúng ta không thể đợi cho sự dữ hay sự chết đến
gần. Chia sẻ, thông phần vào sự sự sống
của Chúa Giê-su Phục sinh phải bắt đầu và bắt đầu ngay bây giờ, ngay lúc này
qua ơn sủng Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong các Bí tích.
Hôm nay, Thiên
Chúa không những mạc khải cho chúng ta sự phục sinh của Con Thiên Chúa, mà còn
cho chúng ta biết kế hoạch của Người cho chúng ta là con cái của Người, là chi
thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô Phục sinh, là những cành của cây nho. Xin sự hy vọng của đời sống mới trong Chúa
Giê-su Ki-tô Phục sinh tràn đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta hôm nay với
niềm vui mừng. Alleluia.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét