Đôi
khi chúng ta ngạc nhiên vì chính Satan lại khuyến khích chúng ta quan
tâm người khác. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó không có ý ngay lành,
nó làm vậy để chúng ta tưởng mình tốt lành, và rồi chúng ta kiêu ngạo,
thế là chúng ta “sập bẫy” của nó vì thực sự nó chỉ muốn kéo chúng ta xa
rời việc bác ái hằng ngày. Ma quỷ rất xảo quyệt, nhìn bề ngoài có vẻ tốt
lành, nhưng bên trong đầy mưu mô!
Hằng
năm, chúng ta thường có một vài lần tĩnh tâm và nghe giảng – đặc biệt
vào dịp Mùa Chay. Đó là việc đạo đức tốt lành để dọn lòng đón mừng Chúa
phục sinh.
Chúng ta cũng thường có những việc bác ái như làm từ thiện,
chia sẻ vậy chất với người nghèo, thăm bệnh nhân,… thế nhưng trong lòng
chúng ta vẫn có ác cảm với người hàng xóm hoặc một người nào đó. Chúng
ta có thể trắc ẩn với người xa lạ, nhưng lại không xót thương người lân
cận. Chúng ta chăm chú cầu nguyện và đi Đàng Thánh Giá, nhưng chúng ta
không mủi lòng khi thấy người kém may mắn hơn mình. Đó là ảo tưởng, và
chắc chắn Chúa không muốn kiểu bác ái như vậy!
Có
những người bỏ hằng chục triệu cho viện mồ côi, nhà dững lão, nhà hưu
dưỡng,… nhưng không cho người thân bất cứ thứ gì, trong khi hoàn cảnh
của người này rất khó khăn. Hành động đó có là bác ái thật? Hay chỉ là
“bác ái nhãn hiệu”, giống như chúng ta treo tấm biển lớn để mọi người
thấy rõ mà khen mình tốt lành? Có vẻ như đó là “bác ái tưởng tượng”, nói
theo thuật ngữ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể gọi đó là “bác ái đám
mây”.
Công
việc thương xót rất cụ thể. Thương người có mười bốn mối. Bảy điều liên
quan tinh thần, bảy điều liên quan thể lý. Chúa Giêsu rất cụ thể, chạnh
lòng thương và thể hiện ngay. Bảy điều liên quan thể lý rất rạch ròi:
1/ Cho kẻ đói ăn.
2/ Cho kẻ khát uống.
3/ Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
4/ Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
5/ Cho khách đỗ nhà.
6/ Chuộc kẻ làm tôi.
7/ Chôn xác kẻ chết.
2/ Cho kẻ khát uống.
3/ Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
4/ Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
5/ Cho khách đỗ nhà.
6/ Chuộc kẻ làm tôi.
7/ Chôn xác kẻ chết.
Đọc
thì dễ. Chắc hẳn ai cũng thuộc lòng. Nhưng làm thì không dễ chút nào.
Bác ái quan trọng lắm, vì Chúa Giêsu không xét tội gì khác ngoài tội lỗi
đức ái.
Kinh Thánh cho biết chi tiết về cuộc Phán Xét chung: Khi
Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo
hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ
sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như
mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người,
còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải
rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn
sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các
ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu,
các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Bấy giờ
những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã
thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là
khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con
đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”. Đức Vua sẽ đáp
lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho
chính Ta vậy”. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng:
“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi
dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi
đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ,
các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho
mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”. Bấy giờ
những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã
thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay
ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?”. Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng:
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một
trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính
Ta vậy”. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người
công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời (Mt 25:31-46).
Chân phước Mẹ Teresa Calcutta nói: “Chúng
ta đừng bằng lòng với việc cho người ta tiền. Tiền không là tất cả,
tiền có thể kiếm được, nhưng người ta cần tình thương. Hãy thể hiện tình
thương ở nơi nào bạn đến. Chúng ta hãy gây quỹ yêu thương, quỹ tử tế,
quỹ thấu hiểu, quỹ hòa bình. Tiền sẽ có nếu chúng ta tìm kiếm Nước Thiên
Chúa trước. Hãy chạm đến người hấp hối, người nghèo, người cô đơn và
người bị ruồng bỏ, tùy theo ân sủng mà chúng ta lãnh nhận. Đừng mắc cở
hoặc đắn đó chi cả!”.
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin tạo cho chúng con trái tim mới, đầy ắp máu thương xót!
Trầm Thiên Thu
Mùa Chay Thánh – 2015
Mùa Chay Thánh – 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét