Ông bà anh chị em thân mến. Giáo hội dành Chúa nhật thứ tư Phục sinh hằng năm để mừng kính Chúa Chiên Lành, vì trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xưng là Mục tử tốt lành, được Thiên Chúa Cha sai đến để bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc cho đàn chiên là chúng ta. Quả thực, vì là Mục tử đích thực, Ngài biết rõ từng con chiên. Ngài không chỉ biết bên ngoài, nhưng còn biết rõ tâm hồn của từng người chúng ta.
Ngài biết rõ cuộc sống của mỗi người chúng
ta, từng nỗi ưu tư, băn khoăn, lo lắng, hay những nỗi đau buồn, khổ sở của
chúng ta. Và Chúa cũng biết rõ tấm lòng chân thành, sốt sắng cũng như sự nguội
lạnh hay những yếu đuối của chúng ta. Chúa biết rõ đời sống đức tin của chúng
ta vào Chúa như thế nào. Không chỉ biết rõ, Chúa Chiên Lành còn hết lòng yêu
thương, dùng lời Chúa để bảo vệ, kêu gọi và hướng dẫn đàn chiên của mình không
bị lạc đường, không bị đàn sói là ma quỉ, cám dỗ và bắt đi. Chúa còn ban cho chúng ta chính Mình Máu
Thánh Chúa để chúng ta được no đầy và bình an như lời Thánh vịnh chúng ta
thường nghe: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ
xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn
tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.”
Trong
Chúa nhật hôm nay, giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện cho Ơn
Thiên Triệu. Giáo hội kêu mời mọi người Kitô hữu chúng ta hãy để tâm nâng đỡ,
khuyến khích, và cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi làm linh mục và tu sĩ nam nữ,
hầu có nhiều người can đảm dâng hiến đời mình phục vụ Chúa và cho dân Chúa.
Chúng ta biết không phải các nơi trên thế giớI đều có nhiều ơn gọi như ở
Việt Nam hoặc có đủ linh mục cho giáo hội.
Nhiều nơi, nhiều quốc gia số linh mục, tu sĩ giảm đi thật nhiều và đang
thiếu hụt trầm trọng chẳng hạn như ở các quốc gia Âu châu và tại Hoa Kỳ quốc
gia chúng ta đang sống.
Như chúng ta cũng đã biết Ơn
gọi trở thành linh mục, tu sĩ để dấn thân phục vụ là ơn gọi tuyệt đẹp. Nhưng
hạt giống của ơn gọi này được Thiên Chúa gieo lúc ban đầu ngay tại thủa vườn
gia đình của chúng ta. Hạt giống này cần
thời gian, phân bón, vun trồng, dạy dỗ và săn sóc, là những gương tốt lành của
cha mẹ, để hạt giống nảy mầm và phát triển. Biết bao Kitô hữu bước vào đời sống linh mục
hay tu sĩ từ thuở ấu thơ ngay tại gia đình. Những hình ảnh tốt lành thánh
thiện, những gương sáng, đức tính tốt, hay những việc làm dấn thân phục vụ của
ông bà cha mẹ trong gia đình đã hun đúc tâm hồn và chuẩn bị con em mình thành
các tông đồ tương lai cho Nước Trời.
Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta thường nghe nói: cây tốt sinh trái
ngọt. Cho nên tất cả đều quy về đời sống gia đình, qui vào đời sống của ông bà,
cha mẹ, anh chị em và của mọi người chúng ta trong cộng đoàn giáo xứ.
Ngày hôm nay trong quốc gia và trong xã hội này, ơn kêu gọi đang bị
khủng hoảng và đang phải đối đầu với những thử thách, những lôi cuốn của vật
chất, chủ nghĩa cá nhân và trần tục hóa, hay những gương xấu của những người có
trách nhiệm bổn phận, hay bị thách thức bởi thái độ ngại khổ, sợ khó hay đời
sống lười biếng, lòng ích kỷ, tham lam. Chúng
ta thấy rỏ con người ngày nay đang chạy theo sự lôi cuốn của tiền bạc, vật
chất, hay đời sống hưởng thụ và ích kỷ, đồng thời bị ảnh hưởng bởi những khuynh
hướng giả dối hay bị quyến rũ bởi những thú vui vật chất. Chúng ta thấy gia
đình bây giờ chỉ có 1 hay 2 đứa con vì còn phải lo làm giàu, hưởng thụ hay
thoải mái, cho nên, thứ nhất là thiếu người, và thứ hai là cha mẹ không còn có
lòng ước muốn con cái mình trở thành linh mục hay tu sĩ, thứ ba là không còn
thời giờ hướng dẫn, dạy bảo con cái về đạo đức và giáo lý, thứ tư là không có
thời giờ để làm gương cho con cái về khía cạnh hy sinh phục vụ, và thứ năm là
đời sống buông thả về luân lý hay sống giáo huấn Tin mừng của Chúa Kitô và giáo
hội. Bởi thế Ơn Thiên Triệu trong xã hội
Tây phương và Hoa kỳ đang bị thử thách và giảm thiểu.
Chúng ta cũng biết xã hội nhiều cám dỗ, khó khăn và thử thách, thế nên
cần những lời cầu nguyện chân thành, sốt sắng và liên tục và nhất là những
gương sáng, đời sống tốt lành, hy sinh và bác ái của những bậc làm cha mẹ.
Khi đề cập tới mục tử, chúng ta
liên tưởng đến các giám mục, linh mục hay tu sĩ. Điều đó rất đúng. Nhưng chúng
ta phải ý thức rằng qua Bí tích Thanh Tẩy, tất cả mọi Kitô hữu đều mang chức vị
mục tử, và trong đời sống thực tế mục tử chính là ông bà cha mẹ, và đàn chiên
chính là con cái cháu chắt trong gia đình. Chúng ta hãy thành thật nhận định
nếu đời sống của mục tử không sống lời của Chúa Chiên, không có tâm hồn hy sinh
phục vụ, bác ái, hay không có ý nghĩa cao cả hay giá trị tinh thần trong cuộc
sống thì chiên sẽ nhận được gì hay có mẫu gương gì để chiên nghe và đi
theo? Là những mục tử là cha mẹ ông bà
chúng ta phải ý thức rằng chúng ta Không thể nào cho đi điều chúng ta không
có. Không có ngay thẳng, yêu thương, bác
ái, không có hy sinh, phục vụ, thì chúng ta khó tạo hay trở thành những tấm
gương cho đàn chiên là con cái cháu chắt của chúng ta noi theo. Và điều đáng buồn trong xã hội ngày nay là
thay vì con cái cháu chắt chúng ta nghe lời chúng ta là những bậc làm cha mẹ
ông bà, thì ngược lại, nhiều cha mẹ phải nghe lời con cái cháu chắt.
Cho nên, muốn trở thành mục tử tốt,
chúng ta phải chân thành sống lời Chúa Chiên kêu mời. Chúng ta phải thành tâm lắng nghe lời kêu gọi, sự hướng dẫn
của chính Chúa Giêsu, là Mục tử tốt lành.
Trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện
cho những người dấn thân trong đời sống tu trì là những giám mục, linh mục, tu
sĩ nam nữ. Như chúng ta đã biết họ cũng
là những con người yếu đuối, đầy sai phạm lỗi lầm, thậm chí còn hơn cả chúng
ta. Chúng ta cầu xin cho họ biết sốt sắng, nhiệt thành lắng nghe và rao giảng
lời Chúa. Và cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cần hỗ trợ bằng chính sự hy sinh
cộng tác phục vụ, và thái độ góp Ỷ chân thành, để tạo một tinh thần thần hiệp
nhất trong Chúa Chiên Lành, xây dựng và củng cố cho cộng đoàn chúng ta ngày càng
phát triển, làm sáng danh Chúa và đầu tư cho thế hệ mai sau. Xin Chúa Chiên Lành ban nhiều ơn lành cho tất
cả chúng ta.
Lm. Quản Nhiệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét